"Xấu hổ vì vợ vừa kém sắc vừa thiếu duyên dáng"
Chào chị Tâm An! Em 28 tuổi, vừa cưới vợ hơn 1 năm và có một con gái 7 tháng. Vợ em 26 tuổi, nhan sắc trung bình nhưng em yêu vì sự giản dị và chân thành. Trước đây, hai đứa yêu xa, mỗi lần em về thăm khoảng 2 tuần một lần. Sau khi kết hôn, em vẫn sống xa vợ, chỉ về cuối tuần. 6 tháng trước, em chuyển công tác về sống với vợ con. Từ đó, em nhận thấy vợ em nhiều lúc vô duyên, đặc biệt sau khi sinh, dù cả hai đều đi làm và có mẹ chồng giúp đỡ. Nhan sắc của vợ em ngày càng giảm sút.
Vợ em tăng 10kg, không còn chú ý đến vẻ bề ngoài, khiến cô ấy trông sồ sề hơn. Cô ấy mặc những bộ quần áo cũ, không còn trang điểm nhẹ như trước. Nhiều lần, người thân chê cô xấu đi nhanh chóng. Em đã góp ý và tặng vợ hai chiếc váy đẹp cùng bộ phấn trang điểm đắt tiền, nhưng cô ấy không chịu mặc dù thử lên rất đẹp. Khi em nhắc khéo, vợ lại giận dỗi, cảm thấy bị chê bai. Cô ấy cũng có những hành động vô duyên khiến em xấu hổ. Một lần, khi cả gia đình đang ăn cơm tối, sự việc đã xảy ra.
Trong bữa cơm, mẹ em kể chuyện buồn cười, vợ em cười to và phun cơm vào mặt mẹ chồng mà không xin lỗi, chỉ nói là “sự cố nhỏ”, khiến em ngượng. Một lần khác, khi về quê ăn cỗ cưới, vợ em ăn uống thoải mái, không để ý đến mọi người xung quanh, nói chuyện ồn ào và kể về công việc của em mà không kiêng nể. Sau bữa ăn, cô ấy cũng không giúp dọn dẹp mà chỉ ngồi kể chuyện riêng tư với các chị em họ, khiến em cảm thấy chán nản và xấu hổ.
Sáng nay về quê, chị ấy buồn ngủ và vào phòng em họ ngủ luôn. Khi em góp ý nhẹ, vợ phản ứng rằng "Đó là người nhà, không cần phải ý tứ" và cho rằng em phải chấp nhận cả những tính xấu của cô. Dù vợ rất vô tư và thẳng tính, nhưng em cảm thấy những tính cách ấy đã trở nên vô duyên. Sau lần đó, em lo lắng khi đưa vợ đến chỗ đông người. Chỉ sau 6 tháng sống cùng, em thấy vợ xuống sắc và vô duyên, khiến em chán nản. Em không biết làm sao để vợ thay đổi mà không làm cô tự ái. Chị Tâm An, người ngoài cuộc, hiểu nỗi khó khăn của em khi góp ý cho vợ về những vấn đề tế nhị.
Chị thấy em là người chồng yêu thương và quan tâm đến vợ. Ý kiến của em nhằm giúp vợ xinh đẹp và lịch thiệp hơn. Rất tiếc, vợ em có phần vô tư và dễ tự ái, nên không nhận ra tấm lòng chân thành của chồng. Theo chị, em nên thường xuyên góp ý cho vợ, và cả hai cần thẳng thắn trao đổi về mọi chuyện, kể cả những điều nhạy cảm như việc trang điểm và ăn diện. Ban đầu, vợ có thể giận dỗi, nhưng nếu kiên trì, cô ấy sẽ hiểu rằng em muốn cô ấy đẹp hơn và hạnh phúc vì có một người chồng tâm lý. Nếu vợ cảm thấy tủi thân, em có thể an ủi rằng em yêu sự giản dị của cô ấy, nhưng cũng mong muốn vợ xinh đẹp hơn để cùng nhau tự hào.
Thỉnh thoảng, hãy mua cho vợ thỏi son, lọ phấn má, áo sơ mi đẹp hay váy quyến rũ theo sở thích của cô ấy. Điều này sẽ khiến vợ em vui và cảm động, dù cô ấy có xuề xòa. Hãy cho vợ thêm thời gian để thay đổi, và luôn khen ngợi khi thấy cô ấy trang điểm hoặc mặc đồ mới để khuyến khích vợ.


Source: https://afamily.vn/muoi-mat-vi-vo-da-xau-con-vo-duyen-tham-te-20130803042525819.chn